Anh Vẫn Muốn

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM KHÔNG SỢ
Em không sợ anh nói tiếng yêu em
Mà chỉ sợ nói rồi anh quên mất
Để lại em một nỗi đau có thật
Để lại em thường nhật phải u sầu

Em không sợ anh nói yêu ngàn câu
Mà chỉ sợ thời gian mau thay đổi
Để lại em một con đường lạc lối
Để lại em một khối vết thương lòng

Em không sợ cuộc sống nhiều bão giông
Mà chỉ sợ tình yêu không chung thủy
Để lại em chuỗi sâu dài phiền lụy
Để lại em bông hoa nhuỵ úa tàn
THÔNG MỸ LINH
ANH VẪN MUỐN
Anh vẫn muốn làm bài thơ cho em
Dẫu bão tố có thể cuốn bay đi mất
Tặng cho em tình yêu đầy chân thật
Tặng cho em niềm vui, chẳng vương sầu

Anh vẫn muốn thì thầm em một câu
"Yêu em lắm" dẫu mọi điều biến đổi
Tặng cho em tỷ hoa hồng ngập lối
Tặng cho em tất cả những nỗi lòng

Anh vẫn muốn yêu em dẫu cuồng giông
Em hãy biết tình thơ là chung thuỷ
Tặng cho em ân tình, không khổ luỵ
Tặng cho em yêu dấu chẳng phai tàn
Trần Minh Hiền Orlando ngày 12 tháng 7 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized