Ôm Trăng Nằm Ngủ

Tác giả: Vo Hoang Nghia

ÔM TRĂNG NẰM NGỦ
Nhắm mắt chờ hoài chẳng thấy mơ
Để ta góp nhặt vần thơ trong đầu
Buông ra những mãnh tình sầu
Tìm thơ trong mộng những câu ân tình
Đêm khuya canh cánh một mình
Tìm trăng soi bóng, nhờ sao chỉ đường
Xạc xào lời gió yêu thương
Đèn khuya leo lắc, vấn vương nỗi lòng
Canh trường tìm chốn hư không
Chơi vơi ngược sóng giữa dòng thời gian
Hết gian nan, lại gian nan
Tìm hoài chẳng thấy thiên đàng ở đâu?
Trở về ôm nhẹ trái sầu
Tình yêu, hạnh phúc tìm đâu xa vời
Chẳng cần mượn gió thay lời
Trăng mang thơ đến nói lời yêu thương
Nhẹ nhàng cử chỉ bình thường
Ôm trăng nằm ngủ vần thương trở về.
VHN
Chưa phân loại
Uncategorized