Anh Vẫn Muốn Viết Điều Gì Sâu Sắc

Tác giả: Trần Minh Hiền

ANH VẪN MUỐN VIẾT ĐIỀU GÌ SÂU SẮC
Anh vẫn muốn viết điều gì sâu sắc
Nhưng em ơi, vẫn hời hợt hoài
Ta bà vẫn muôn đời muôn mặt
Bụi phù du tràn ngập cả lạc loài

Anh vẫn muốn viết điều khó nói
Nhưng em ơi, vẫn câm nín trong lòng
Ta bà vẫn nhiều điều tội lỗi
Người hại người thù hận long đong

Anh vẫn muốn viết điều hy vọng
Nhưng em ơi, tuyệt vọng lấp đầy
Ta bà vẫn vô cùng vọng động
Khóc đi em cho cần những đọa đày

Anh vẫn muốn viết điều tin cậy
Nhưng em ơi, giả dối vẫn lan tràn
Ta bà vẫn nghẹn ngào run rẩy
Cười lên em cho quên hết bẽ bàng
Trần Minh Hiền Orlando ngày 21 tháng 9 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized