Anh Và Tôi

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

ANH VÀ TÔI

Anh và tôi
giữa núi đồi dạo ấy
Anh và tôi
hoàn cảnh giống thôi mà

hai chúng ta
dân cuốc cày khổ cả
miếng cơm rơi
vất vả nuốt lưng chừng

tôi và anh
nước mắt ứa rưng rưng
vác cây súng
nổ rùng mình đêm vắng

ta chỉ tuân
theo theo lệnh từ cấp trên
rồi lẳng lặng

phải bắn thẳng vào nhau

anh và tôi
chẳng thù hận gì đâu
dù đang ở hai đầu chiến tuyến

Đến hôm nay
vẫn cứ thế triền miên
vết thương ấy
oan khiêng theo ta mãi

ai xóa được
nỗi đau thấu ruột dạ
con cháu chúng ta
ruồng rẫy khóc thầm

một đời người
một vết tích lặng câm

anh và tôi
bây giờ
hết thời ác liệt

hai chúng ta
vô cùng hối tiếc
quãng thời gian
cách biệt dọc dòng sông

ngẫm lại xưa
răn rắc vỡ trong lòng
trời u ám
tôi mong anh khỏe nhé!

doanminhhop 12112013
Chưa phân loại
Uncategorized