Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Anh Thương Em Nhiều Lắm Cô Bé Ơi

Tác giả: Mai Sơn Hào Hiệp

Anh vẫn biết xa là nhung nhớ
Thương ai mà lòng khó nói ra
Em cứ mãi ngây ngô chờ đợi
Nhiều khi buồn tim nhỏ xót xa

Lắm lúc nghĩ đời dài hay ngắn
Cô đơn nào rồi cũng sẽ qua
Bé đừng khóc mi hoài thêm mặn
Ơi à ơi anh vẫn đây mà
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hè Tan
  • Nắng Và Mưa
  • Bé Ơi
  • Anh Xin Lỗi
  • Hạ Nhớ
  • Cho Em
  • Hoa Nắng Ơi
Thơ tương tự
  • Anh Thương Em (Thiên Ân)
  • Anh Thương Em (Huỳnh Lâm Phong)
  • Anh Thương Em (Trần Minh Hiền)
  • Anh Thương Em 2 (Thiên Ân)
  • Anh Thương Em 3 (Thiên Ân)
  • Anh Thương Em Khi Ngủ (Xuân Diệu)
  • Anh Thương Em Mê Mệt (Trần Minh Hiền)
  • Anh Thương Em Mê Mệt 05132023 (Trần Minh Hiền)
  • Anh Thương Em Muôn Đời Còn Thương (Trần Minh Hiền)
  • Anh Thương Em Muôn Đời Còn Thương 01212022 (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Lục Bát Cho Anh
  • Hòang Hôn Tím
  • Cảnh Vật
  • Về Thục
  • Sợi Tóc Mẹ
  • Chuyến Phà Ngang
  • Trăm Mối Ngổn Ngang
  • Sa Chân
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (971)
  • Phố Xưa Hà Nội Phùn Giăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bùi Minh Quốc
  • Dovietquoc
  • Hạnh Ngân
  • Phạm Sĩ Trung
  • Song Nhị
  • Đoàn Văn Nghiêu
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
©2026 - CungThuGian.com