Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Anh Thơ Thẩn Trên Con Đường Hoang Vắng

Tác giả: Mr.Smile

Anh thơ thẩn trên con đường hoang vắng
Trời buổi tối đầy sao, và đẹp lắm
Anh sẽ còn nhắc lại cái tên em
Và gọi em là người anh yêu mến.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Bên Dòng Sông Hát
  • 920 - Chữ Đồng
  • Khói Trắng
  • Hỏi Em
  • Một Thưở Hẹn Hò
  • Trái Tim Nhỏ Máu
  • Tự Hối.
  • Nếu Mai Anh Chết
  • Chương C - Đoạn C7 - Khổ C78
  • Sống Quê Mình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thi Thủy
  • Yên Sơn
  • Dao Cong Dien
  • Sương Anh - Tóc Nâu
  • GQM
  • Lẻ Bóng
  • Lãng Tử Hà Nội
  • Sương Mai
  • Tuấn Thanh
  • Linh Quân Lê Bá Năng
©2025 - CungThuGian.com