Anh Thích Làm Thơ

Tác giả: Thiên Ân

ANH THÍCH LÀM THƠ
Dạo này anh lại thích làm thơ
Soi gương cửa sổ chải tóc hờ
Trời thu thay áo còn mềm mỏng
Ai còn trong chiều thả ngẩn ngơ?

Dạo này anh lại thích làm thơ
Lời hay ,ý đẹp vẫn tôn thờ
Trăng khát ôm vai vườn thượng uyển
Chiếc lá cuối cùng gói giấc mơ

Dạo này anh lại thích làm thơ
Ghé mắt nhìn em không bến bờ
Dậy thì từ độ mây hôn gió
Lồng ngực căng tròn, dệt sợi tơ

Dạo này anh lại thích làm thơ
Nụ cười tỏa nắng thuở ban sơ
Má lúm đồng tiền giấu mơ ước
Vòng tay khép mở mộng tình cờ

Dạo này anh lại thích làm thơ
Thương em bén chữ thuở i, tờ
Từ thuở mẹ cha duyên kết tóc
Lọt lòng tiếng khóc chuyện bâng quơ

Dạo này anh lại thích làm thơ
Trò chơi trai gái như ván cờ
Khóc ,cười, say, tỉnh... thua thắng thế
Canh bạc cuộc đời lắm căn cơ
Ngày 3/10/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized