Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Anh Sợ Cả Lời Khen Và Chửi Mắng

Tác giả: Mr.Smile

Anh sợ cả lời khen và chửi mắng
Tại vì sao suốt đời anh im lặng.
Những gì lặng im anh đã hiểu ra
Về tình yêu với Em không điểm cuối.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Hầu Như Tất Cả Đều Lầm Lỗi
  • Thơ Tháng Tư
  • Mong Xuân
  • Chờ Con Về Để Khóc , Mẹ Ơi .
  • Vịnh Ngày Tái Hợp
  • Trang Cổ Tích
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (145)
  • Thương Em
  • Tâm Sự Cùng Trăng
  • Vườn Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Klt
  • Pttb1805
  • Ngu Yên
  • ~~~brd~~~
  • Nhược Thu
  • Nguyễn Thuân
  • La Thanh Hoàng
  • NGỌC THUỴ
  • Bảo Cường
  • Vũ Đình Liên
©2026 - CungThuGian.com