Ánh Sao Đêm

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Thành phố ngày nay có lắm đèn
Chiều về ánh điện thế đêm đen
Em tôi giấc ngủ chen mộng đẹp
Như một vì sao lạc bên thềm

Đêm nghe xe máy giấc mơ màng
Người người qua lại trí hoang mang
Âm thanh hỗn độn hàng quán xá
Trên vỉa hè đầu mùa mưa hạ

Hạt rơi hạt rớt ướt thân gầy
Co ro rét mướt nào ai hay ?
Gió thổi rì rào mây lãng đãng
Đêm buồn phố chợ ngủ lang thang

Thương em năm tháng sống bụi đời
Bồng bềnh thân thế mãi nổi trôi
Không cha không mẹ ôi đơn độc
Chèo chống thuyền con giữa biển người

Nửa đêm nằm ngủ ngước lên trời
Không gian tĩnh lặng giấc thảnh thơi
Uớc mơ em là vì sao sáng
Với ngàn tinh tú ánh rạng ngời

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized