Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ánh Sáng Truyền Được Trong Tâm Thức

Tác giả: Mr.Smile

Một năm ánh sáng là khoảng cách
Ánh sáng truyền được trong "Tâm Thức"
Trong khoảng thời gian một năm đó
Đường truyền luôn ổn định, không bị nhiễu...
(1 năm ánh sáng = 9460730472580800 mét (chính xác bằng)≈ 9,461 peta mét≈ 9,461 nghìn tỷ kilômét≈ 5,878625 nghìn tỷ dặm≈ 63241,077 đơn vị thiên văn AU≈ 0,306601 parsec)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1993)
  • Rồi Sẽ Một Ngày
  • Thuyền Và Biển !
  • Bong Bóng Mưa
  • Cuối Hạ
  • Họ Dương Việt Nam
  • Thiền Đạo
  • Giọt Nhớ
  • Nét Đẹp Đông Phương
  • Đâu Phải Giận Hờn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Việt Phúc
  • Huongtuyet274
  • Mr Smile
  • Gió Bụi
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà)
  • Ho Cam Dao
  • Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc)
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
©2025 - CungThuGian.com