Anh Muốn Ngỏ

Tác giả: Thiết Dương

ANH MUỐN NGỎ

Em có biết một điều là sự thật
Từng đêm dài lòng anh rất nhớ em
Nhắp rượu nồng chỉ thấy đớn đau thêm
Anh sẽ đợi cho đá mềm chân cứng

Em có biết bao tháng ngày chịu đựng
Cứ lặng thầm day dứt những niềm mong
Trách phận mình ôm số kiếp long đong
Khi vườn mộng dây tơ hồng đan rối

Em có biết một điều không thay đổi
Anh vẫn yêu, yêu như buổi ban đầu
Một cành hoa rạng rỡ chẳng phai màu
Từng đêm vắng khát khao vòng tay mộng

Em có biết tình anh luôn cháy bỏng
Cứ âm thầm lắng đọng giọt yêu thương
Kỷ niệm nào cho lòng mãi vấn vương
Miền hẹn ước thiên đường xa vời vợi

Em có biết một điều không thay đổi
Chẳng bao giờ anh lại hết yêu em.

Thiet Duong _29/7/2014
Chưa phân loại
Uncategorized