Anh Mãi Là

Tác giả: Hồng Dương

Anh vẫn mãi là dòng sông đang chảy
Bên đời em và trong đáy dạ tình
Làn sóng trong tô thắm cả môi xinh
Con nước lớn in bóng hình hiền dịu

Anh vẫn mãi làn mây bay bao kiểu
Buông câu thơ nhạc lý điệu đam mê
Ôm đời em khi nắng đổ chiều về
Pha hương sắc nắng hồng vê mi mượt

Anh vẫn mãi sóng xô bờ lả lướt
Vỗ vào hồn em đẫm ướt tình thơ
Nước vẫn trôi ra biển lớn đợi chờ
CƠn gió thổi lên làn thơ tiếng hát

Anh vẫn mãi gió qua miền bát ngát
Dâng cho em bến dào dạt niềm tin
Mang đẫm sâu những ước vọng tâm tình
Cho biển đẹp như bóng hình em đó

Anh vẫn mãi cánh đồng màu hoa cỏ
Theo dòng đời trăng hiểu rõ tình em
Mãi yêu thương trong bến mộng êm đềm
Tình chan chứa đợi chờ đêm huyền diệu...

Anh mãi mãi là dòng sông em hiểu
Bao yêu thương bấy nhiêu kiểu đợi chờ
Dâng cho em những khúc nhạc tình thơ
Như lòng biển nặng tình mơ muối mặn…

Đông Hà Quảng Trị 03.05.2016
Chưa phân loại
Uncategorized