Anh Là Thằng Say

Tác giả: Thiên Ân

ANH LÀ THẰNG SAY
Anh là thằng say
Nằm bên lá cỏ
Mắt thường hay ngó
Dáng nhỏ,trôi về

Buông chi tóc thề?
Cuối mùa ân ái
Đầu sông,cuối bãi
Buồn tênh,buồn tênh

Anh là thằng say
Nằm ôm tóc dài
Hương bay thoang thoảng
Chân trời thấp thoáng

Chiếc bóng hoàng hôn
Chim trời rũ cánh
Môi còn dấu son
Ru đời cô quạnh

Anh là thằng say
Nghe men đời đắng
Bờ vai nằng nặng
Mỏi gối,chồn chân

Thèm chút bâng khuâng
Người về phố vắng
Anh là thằng say
Ôm chai rượu đầy

Nốc vào cho cạn
Tình vỗ cánh bay
Em ngồi xõa tóc
Hương thơm tình đầu

Gió về cô độc
Đi mau,đi mau
Anh là thằng say
Say cây,say trái
Say sóng ,say tình
Say mây,say gió
Say đắng,say cay
Say mùa hạnh phúc

Say tà áo bay
Say mộng đêm dài
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized