Anh Đi Giữa Một Ngàn Thu Cũ Em Ngồi Trong Nắng Mắt Xanh Xao

Tác giả: Thiết Dương

"ANH ĐI GIỮA MỘT NGÀN THU CŨ"
"EM NGỒI TRONG NẮNG MẮT XANH XAO" (*)
(Cú trung đối)

ANH biền biệt mãi hỏi vì sao
ĐI những miền xa tự buổi nào
GIỮA biển trên tàu say bến mới
MỘT mùa trăm bận hướng vùng cao
NGÀN còn trút lá sương mờ phủ
THU vẫn mong tin lệ đắng trào
CŨ rích bao năm mòn dáng đợi
EM NGỒI TRONG NẮNG MẮT XANH XAO.

Thiết Dương

(*) P/s: 2 câu thơ trong bài "Em gầy như liễu trong thơ cổ" của Nguyên Sa.
Chưa phân loại
Uncategorized