Anh Đâu Cần Một Bến Đỗ Bình Yên

Tác giả: Timbuondoncoi

Em chẳng biết nói gì hơn nữa
Chúng mình lặng im kéo khoảng cách thêm dài
Khi sợi dây chỉ một người níu giữ
Sớm muộn gì hạnh phúc cũng tuột tay

Chúng mình sẽ nói gì về những ngày mai
Khi màu lãng quên phủ trùm dù hôm nay chưa là quá khứ
Khi những câu chuyện đều bắt đầu bằng phân vân, lưỡng lự
Khi cái nắm tay chỉ còn lại hững hờ?

Rồi sẽ về đâu những trang thơ?
Em không là em, anh cũng không vẹn nguyên ngày cũ
Những vần thơ ủ rũ
Đã lạc nhịp mất rồi!

Chúng mình lặng im bỏ mặc thời gian trôi
Em mơ ngôi nhà, anh lại mơ biển cả
Cánh chim lãng du say mê miền đất lạ
Nào đâu muốn tìm về bến đỗ bình yên

Tình yêu đến cuối cùng chỉ là một thói quen
Những gì đã nâng niu hóa tầm thường khi người tập cho mình thói quen khác
Tình yêu đi lạc
Em mở đầu... anh lại không muốn mình kết thúc bài thơ
Chưa phân loại
Uncategorized