Tự Vịnh

Tác giả: Bac Tu

Xướng
Rung chuông gõ mõ Bác Từ ta
Lẩn quẩn trong sân sớm tới tà
Kinh kệ ẩn từ mường chẳng hiểu
Sách đèn mờ ảo tưởng không ra
Cơm chay hai bữa nghe chừng đủ
Nước lã dăm lần sống cũng qua
An phận mõ chuông thanh thản hoá
Hòa đàn vô chướng ngại gì ma
Bác Từ

Họa ngược vận

Tu Tâm

Can chi tà đạo với yêu ma
Tràng hạt luân hồi năm tháng qua
Hướng thiện tu thân nương cửa Phật
Từ bi cứu thế thoát đường ra
Nhọc nhằn đời thực khi mưa gió
Thanh thản tình thơ lúc bóng tà
Bạn hữu tha hương người mỗi ngã
Tao đàn chuông mõ chỉ mình ta .

Sao Mai - 02/12/2005
Chưa phân loại
Uncategorized