Anh Còn Sang Ngõ Nhà Em

Tác giả: Thiên Ân

ANH CÒN SANG NGÕ NHÀ EM
Anh vẫn âm thầm về ngõ nhà em
Dẫu nắng tháng giêng , mưa ngâu tháng bảy ...
Ngọn gió dỗi hờn , nhành cây run rẩy
Cửa đóng , then cài , người ở chốn nao ?

Anh liếc mắt nhìn , hoa cỏ úa màu
Con đường tình bây giờ nhiều đá sỏi
Vẫn còn thương nhau , cho nghìn câu hỏi ???
Kỉ niệm nào rớt bóng xuống thời gian ?

Anh uống yêu thương , đôi mắt mơ màng
Triệu dự định , nghìn lo toan , dằn vặt ...
Thích những suy tư chìm trong góc khuất
Câu chuyện ngày xưa , câu chuyện bây giờ ...

Anh thích hái tình gói ghém giấc mơ
Chiêm bao đứt quãng , vùi mình thơ thẩn
Cuộc đời con người âu là số phận
Dấu vết muộn phiền ăm ắp đâu đây

Anh vẫn đi về con hẻm tháng ngày
Bánh xe quay cuồng , chồn chân mỏi gối
Dòng sông tình yêu bao giờ bơi lội ?
Thuở hai người , thích níu áo đời nhau
Ngày 1/4/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized