Anh Có Còn Muốn Ở Bên Em Không

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Cũng không biết từ trong sâu thẳm
Anh có còn muốn nắm tay em
Canh khuya tựa cửa buông rèm
Mắt nhìn thờ thẫn dõi xem bóng chàng

Giữa đêm vắng nặng mang tâm sự
Chốn phương trời lữ thứ buồn tênh
Xứ xa cuộc sống ghập ghềnh
Phận mình hiu hẩm chông chênh lụy phiền

Nhiều lúc thấy hơi điên thật nhỉ
Yêu thương người nào nghĩ tính toan
Nhưng sao chẳng thể vẹn toàn
Dòng đời khó nhọc đa đoan càng sầu

Ôi ! Hạnh phúc trốn đâu biền biệt
Khiến tim này da diết nhớ mong
Đành thôi chất chứa nơi lòng
Âm thầm lặng lẽ đếm đong ái tình.
19/1/2018
Chưa phân loại
Uncategorized