Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Anh Chưa Hề Gọi Em Là Người Thương

Tác giả: Mr.Smile

Anh chưa hề gọi em là người thương
Nhưng ngắm nhìn em lần này lần nữa
Xảy ra một điều không hề chủ đích
Bỗng nhiên thành ra anh đã hôn em.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Cho Người Tình Nhỏ
  • Mùa Ngọc Lan
  • Sự Tội Bắt Đầu Đấy
  • Đêm Trăn Trở
  • Những Con Chim
  • Bốn Mùa Cho Anh
  • Đông Lạnh
  • Cỏi Xa
  • Một Buổi Chiều Xa Vắng
  • Một Thuở Với Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
  • Vân Đài
  • Phiến Băng
  • Lâm Kiến An
  • Cỏ Mai
  • Hoa Phượng Vàng
  • Bùi Nhật Nam
©2026 - CungThuGian.com