Ẩn Số Của Thời Gian

Tác giả: Thiên Ân

ẨN SỐ CỦA THỜI GIAN
Thời gian là gì đuổi săn ẩn số
Z,X,Y như đáy biển mò kim
Gánh trên vai với muôn vàn đau khổ
Tội thân cò còn lặn lội kiếm tìm

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ
Ta thẫn thờ nhìn vạt tóc nào xa
Thương dùm đường cong mại mềm muôn thuở
Bỏ mặc đường trần chiếc bóng vụt qua

Thời gian âm thầm cô đơn nhón gót
Triệu sượng sùng , vụn vỡ , vạn cơn đau
Cây cổ thụ già tiếng chim ngừng hót
Giông tố gieo neo đậm đặc sắc màu

Thời gian gọi chiếc đồng hồ tích tắc
Kiếp độc hành đôi chân giẫm chông gai
Trái tim em , anh bắt chưa đúng mạch
Cỏ hoang mọc đầy , tình rụng cánh bay

Thời gian hòa tấu nhạc sầu lẻ bóng
Sỏi đá chông chênh hiu hắt cuối đường
Giấc hoàng hôn nào ai còn mơ mộng ?
Dệt trăng sao , nguyện ngày tháng cung thương

Thời gian phương thuốc nhiệm màu vô bổ
Bến đục trong mưa nắng thổi mùa yêu
Kiếp tơ tằm thời HỈ , NỘ ,ÁI ,Ố
Ngậm ngùi gieo đau đáu bóng xế chiều
Ngày 27/8/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized