Ai Rồi Cũng Khác

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Rồi một ngày anh cũng bỏ ra đi
Em không thể cứ ôm ghì mãi được
Cố níu giữ nắm tay người giật ngược
Nhưng tâm hồn chẳng chùn bước vì ai.

Chợt nhận ra có lẽ mình quá sai
Đành buông cả tháng năm dài say đắm
Chỉ còn lại vết hằn sâu đắng ngậm
Riêng cõi lòng vẫn khổ lắm đa đoan.

Phải sống sao cho tất thảy vẹn toàn
Những rệu rã đang xé mòn lý trí
Bao mỏi mệt in hoài trong suy nghĩ
Bởi do yêu mà đớn lụy hao gầy.

Thôi từ giờ mọi chuyện sẽ đổi thay
Nào đâu muốn tự đọa đày thân xác
Dẫu biết trước ai kia chừ đã khác
Gắng làm gì khiến phận bạc nổi trôi.
27/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized