Ai Ơi ! Lại Mì Tôm Gól...

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

AI ƠI ! LẠI MÌ TÔM GÓl...

Chỉ mì gói một tô ấm dạ
Không cao lương chẳng lạ chi nào
Ai ưa thì cứ xin vào
Cùng ăn một gói bụng nao ấm lòng
*
Ăn xong lại ta đồng xướng hoạ
Vài câu thơ tựa quả ươm nồng
Hoặc là tưởng tượng mênh mông
Đến giờ ta ngủ giấc hồng mộng du
*
Đêm khuya quá sương mù lại đói
Làm mì tôm một gói ấm lòng
Ngon hơn mỹ vị ngọt nồng
Ăn xong no bụng mây hồng ru thơ...
*
Bụng được ấm đêm mờ cũng ráng
Tưởng đất trời đem sáng nguồn mơ
Dẫu rằng đôi chữ đơn sơ
Nỗi niềm cũng tỏ nên thơ ai dè
*
Thân ta mọn đâu Nghè hay Trạng
Chỉ thẫn thờ liều mạng cho vui
Sâu đêm giấc ngủ mộng vùi
Ngày cày thêm cấy không lui xứ người
*
Âu số kiếp ông trời đã định
Cày miệt mài chỉ bệnh nghỉ ngơi
Thả hồn thanh thản biển khơi
Mơ nhiều thêm mộng cho vơi nỗi niềm...

-N3- Nguyễn Ngọc René 31/07/2015
Chưa phân loại
Uncategorized