Ai Mua - Tôi Bán?

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Ai có mua thơ tôi bán cho?
Thơ tôi thất tình, buồn, âu lo
Hồn thơ nhàu nát do tình vỡ
Giữ chẳng ích gì thêm dày vò!

Ai có mua trăng tôi bán luôn?
Trăng Hàn Mặc Tử, ánh trăng buông
Trăng tròn mười sáu hay trăng khuyết
Đã bán thơ buồn, lệ sầu tuôn

Ai có mua duyên nói với tôi?
Duyên phận lững lờ lạc bến trôi
Lạc vào bến mộng không neo đậu
Chữ duyên không thành, đành bán thôi

Thơ, trăng, duyên ấy bán đi rồi
Hồn tôi chỉ còn giông tố thôi
Sợi thương, sợi nhớ đang xen lại
Giọt ngắn, giọt dài.....
.....giọt.....lệ rơi!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 26 - 06 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized