Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ai Cũng Có Lúc

Tác giả: LÊ NGỌC DŨNG

AI CŨNG CÓ LÚC

Ngồi hiên ngẫm vận nhức tung đầu
Vẫn rặn soi từ chẳng thấy đâu
Lặng lẽ đèn vơi hồn mãi khóc
Đìu hiu bút gãy dạ luôn sầu
Bao ngày trở dại tìm sông thẳm
Những tháng đơm buồn nhảy vực sâu
Tức cảnh làm thơ nhiều luật chữ
Giờ đây chỉ biết giữ tâm cầu.

LÊ NGỌC DŨNG
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lụy Tình
  • Người Trong Mộng
  • Tổ Ấm
  • Mãi Mãi Bên Nhau
  • Gợi Nhớ
  • Tình Yêu Người Lính
  • Chờ Người Vô Tình
  • Ảo Não
  • Bỏ Hết
  • Than
Thơ tương tự
  • Ai Cũng Có (Người Viết Thơ Đau)
  • Ai Cũng Có Lúc Yếu Lòng Như Thế (Nguyễn Thanh Hà)
  • Ai Cũng Có Một Câu Kiều Để Nhớ (Hùng Vĩnh Phước)
  • Ai Cũng Có Một Lần... (VÕ QUANG HÂN)
  • Ai Cũng Có Phút Yếu Lòng Như Thế (Nguyễn Thanh Hà)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1138)
  • Tự Thuật
  • Lời Chào Thống Thiết
  • Hai(Ku) Bàn Chân
  • Gia Đình
  • Thơ Ở Du Và Chó Xù
  • Tiễn Đưa
  • Mơ Ngày Hạnh Phúc Bên Nhau
  • Bỉ Thắng Brazil 2-1
  • Nát Tan 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử)
  • Xuân Diệu
  • Duong Van Tuu
  • Bạch Trường Phong
  • Tế Hanh
  • Nguyễn Minh Hiếu
  • Hương Thu
  • Thanh Tâm Tuyền
  • Nguyệt VŨ
  • NHÀ THƠ MINH MẪN
©2025 - CungThuGian.com