Ai Còn Nhớ Về Nhau

Tác giả: Nguyễn Thanh Ninh

AI CÒN NHỚ VỀ NHAU

Ngôi trường xưa có phải Hạ vừa sang
Mang phượng đỏ rắc thêm vàng màu nắng
Nơi in dấu bao chuyến đò thầm lặng
Nét chữ gầy trên tấm bảng thân quen

Sân trường ơi ta có thể nào quên
Giờ tan học ai bắt đền áo trắng
Vết mực loang ai chót đùa bắng nhắng
Lệ ướt nhòa dỗ mãi chẳng thèm ngưng

Bạn bè ơi có thấy phượng rưng rưng
Buổi học cuối thầy cô từng dặn kỹ
Trên đường đời các em đừng nản chí
Hãy vững vàng và bền bỉ vượt qua

Mắt huyền ơi em đừng có khóc òa
Điều chưa nói và còn những gì gì nữa
Để Hạ trao cánh phượng hồng rực lửa
Mai xa rồi ai còn nhớ về nhau.

26/5/2022
Nguyễn Thanh Ninh
Chưa phân loại
Uncategorized