A--- Răng Chưa Về Rứa Em ?

Tác giả: Trinhcamle

RĂNG CHƯA VỀ RỨA EM ?

Hôm qua mưa se se
Hôm ni chừng rét buốt
Chắc mai mưa… sẽ trống vắng vô cùng
Nhớ chi mà nhớ quá chừng
Răng chưa về rứa em ?

Lạ chưa tề…răng lại trách trời đêm
Răng lại trách gió len vào khe cửa
Răng lại trách người…người mô có hứa
Tội bàn tay chờ mãi một bàn tay

Hôm trước về cặm cụi gỡ cỏ may
Bông cỏ sạch nhưng tình còn vương vấn
Mùa Thu bỏ đi Đông về lận đận
Xót xa chi mưa lại mãi sụt sùi

Dăn lòng mình phải ráng đợi niềm vui
Chồi non kia mai nắng vàng mây mẩy
Chao ơi cuối con đường vui biết mấy
Có dáng ai quen lắm phải không tề ?

Anh rất tin rồi em sớm trở về
Giữa bấc lạnh nhưng lòng em rất ấm
Ốt dột chi không đưa tay anh nắm
Trao cho nhau men thắm buổi Xuân ngời.
Chưa phân loại
Uncategorized