A--- Ôi Tiếc Quá!

Tác giả: Trịnh Cẩm Lệ

ÔI TIẾC QUÁ!

Ta không về chứ hoa nào lỗi hẹn
Cúc Quỳ yêu đã vàng rực núi đồi
Không do mình lòng vẫn vương chút thẹn
Đâu là sông mà bên lở bên bồi

Chắc mùa này đường vẫn như mấy thủa
Mà người về lác đác đếm đầu tay
Những vạt nắng nhuộm Đông vàng sắc lúa
Lòng nặng sầu hỏi ai đó có hay?

Ôi tiếc quá! Lối trần gian mấy dịp
Được ngắm hoa trải thảm đến vô cùng
Nhớ làm chi cho tim chùng lỗi nhịp
Mộng làm chi để hồn mãi mông lung

Dẫu chưa về nhưng lòng ta tự nhủ
Lúc nào yên hẹn tái ngộ mùa vàng
Giấc mơ hoa ghé hồn ta trú ngụ
Người có cùng trở lại buổi Đông sang?
Chưa phân loại
Uncategorized