A--- Hãy Tin Nhé

Tác giả: Trịnh Cẩm Lệ

HÃY TIN NHÉ!

Đẹp làm chi mà phố phường lặng ngắt
Sáng bình minh ngồi đợi ánh hoàng hôn
Đẹp làm chi mà trĩu buồn ánh mắt
Vạn nhớ thương mà như kẻ vô hồn

Bầu trời xanh thả mây về trắng muốt
Dòng Hàn Giang nước vẫn chảy hiền hoà
Thế mà ta cũng lắm lần thảng thốt
Phật Bà ơi! Ta hướng nguyện Sơn Chà

Sáng hôm nay cánh chim chao phía biển
Hót thật trong báo tín hiệu vui về
Có ai đó đã cùng nhau trò chuyện
Làm dã tràng cũng tíu tít Mỹ Khê

Có em gái nhắn tin từ Hoà Bắc
Suối trong veo, xanh ngăn ngắt cánh rừng
Người đã về, ít thôi nhưng là thật
Nghe con tim đón thêm nhịp reo mừng

Bạn ta nói còn trăm ngàn khốn khó
Đang rập rình đuổi bắt ở ngoài kia
Giữ niềm vui vững lòng từng con ngõ
Lá nát rồi còn lá rách sẻ chia

Hãy tin nhé! Đà Nẵng mình sẽ vững
Mai mốt thôi phố xá lại rộn ràng
Bên bờ sông bé con đùa chập chững
Những cụ già ngồi hóng gió mùa sang.
Chưa phân loại
Uncategorized