Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

848 - Trăng

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Biển trời một áng thuyền không bến
Mát tỏa vĩnh hằng hương sắc đêm
Khơi hồn mơ mộng bao thi sĩ
Ngây ngất muôn đời ánh dạ êm.

21 - 2 - 2012*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng (Xuân Diệu)
  • Trăng (Lữ Dang - NHH)
  • Trăng (Nguyễn Tuấn Kiệt)
  • Trăng (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Trăng (Triều Sương)
  • Trăng (Hoàng Nghi)
  • Trăng (Nguyễn Như Mây)
  • Trăng (TTL)
  • Trăng (Nguyễn Quốc)
Thơ bạn muốn xem
  • Nếu Một Ngày.
  • Chỉ Là Ví Dụ
  • 47 - Muốn
  • Yêu Như …là Chưa Yêu
  • Hoài Vọng
  • Thưa Mình
  • Bao Nhiêu Cảnh, Bấy Nhiêu Tình
  • Có Đôi Khi
  • Một Thời Áo Dài
  • Qua Ngõ Nhà Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
  • Hoangnguyen
  • Lê Trinh
  • Yên Chi
©2026 - CungThuGian.com