Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

807 - Tình Muộn

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Lọm khọm thân già giữa đất trời
Khổ đau tình muộn mãi không ngơi
Trẻ mơ xuân tới mờ con mắt
Già kén tình còm nhạt nước vôi

Lỡ phải giờ hèn duyên chịu vậy
Chót sinh lỗi số phận yên thôi!
Tình già ngán ngẩm vui trong nấc
Âu cũng duyên do ý của trời.

20 - 1- 2012
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Tình Muộn (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Tình Muộn (Nguyễn Tấn Hưng)
  • Tình Muộn (Thiên Ân)
  • Tình Muộn (Đoàn Văn Nghiêu)
  • Tình Muộn (Cohoang Tinhbuon)
  • Tình Muộn (Phạm Sĩ Trung)
  • Tình Muộn (Trịnh Khánh)
  • Tình Muộn (Khiếu Long)
  • Tình Muộn (Ngọc Thạch)
  • Tình Muộn (Hiếu Lê)
Thơ bạn muốn xem
  • Kiếp Ve Sầu
  • Giấc Mơ Của Tôi
  • Tạm Bợ
  • * Đông Sầu Thu *
  • Chùa Đồng
  • Tương
  • Mèo Con
  • Thương Đời Ta
  • Quảng Xương Ơi.!
  • Mùa Cuối
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bảo Trâm
  • Tôn Thất Phú Sĩ
  • TA VẪN TRONG TA
  • Trần Tuấn Kiệt
  • Phong Tử
  • Trần Nhuận Minh
  • Vạn Vương Sầu
  • Đình Lượng
  • Dương Viết Cương
  • Cành Cong
©2026 - CungThuGian.com