Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

796 - Hong

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Thấu lời ai từng gọi
Trót đã phơi hết rồi
Nắng hồng lên, tiếp nữa
Hong khô ráo dòng đời.

8 - 1 - 2012
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Hồng (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Hong (Ngọc Thạch)
  • Hỏng (Xóm Đồng)
  • Hóng (Peter Hy Tấn)
  • Hóng (Nguyên Hữu)
  • Hồng ( Kim Minh) (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Hồng Ân Chúa Phục Sinh (JB.Nguyễn Hùng)
  • Hồng Bàng Quê Em (Gia Long Hp)
  • Hồng Cấm Phòng (Sa Thi)
  • Hồng Chung Cổ Tự (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếng Đầu Việt Nam
  • Bình Thuận, Anh Cô Đơn
  • Có Một Miền Quê
  • Cha Ơi …
  • Nơi Em Trời Nào !
  • Em Ở Đâu?
  • Sân Ga Vừa Tiển Con Tàu !
  • Tổ Quốc Không Của Riêng Ai
  • Tim Yêu
  • Nhà Viết Kịch Shakespeare
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiên Tuấn
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
  • Vân Đài
  • Phiến Băng
  • Lâm Kiến An
  • Cỏ Mai
  • Hoa Phượng Vàng
©2026 - CungThuGian.com