Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

637 - Khóc

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Kiếm tìm … vo miệng, đôi tay
Sang hèn, sướng khổ, vơi đầy, nhục vinh
Đa đoan thân thảm những tình
Mở ra - khóc khổ, khép nhìn - khóc thương.

17 - 7 - 2011*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Khóc (Mai Đình Dân)
  • Khóc (Trần Mạnh Hảo)
  • Khóc (Mộc Ẩn)
  • Khóc (Hồng Dương)
  • Khóc (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Khóc (Nguyên Hữu)
  • Khóc (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Khóc (Quách Tỉnh Xuân Trường)
  • Khóc (Dương Cảnh)
  • Khóc (Quan Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế 18
  • Bài Đưa Tang Ông Chú Từng Là Nông Dân Là Chiến Sĩ Là Quan Lớn Là Tội Đồ Và Là Nhà Tu Hành
  • Hư Tình Cuối Hạ
  • Bức Tranh Quê Hương
  • Nhớ Anh ...
  • Tuổi Hồng 2
  • Dấu Thương Yêu
  • Lặng
  • Có Bao Giờ Tự Dưng Mưa !
  • Li Tan
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minh Thanh
  • Phan Cát Linh
  • Biển Vắng
  • Vũ Thị Thiên Thư
  • Cv
  • Vuviethung.
  • Trần Hữu Nghiễm
  • DUY TÙNG
  • Phùng Thế Nguyện
  • Văn Nghĩa
©2026 - CungThuGian.com