Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

6 - Đói

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Sáng dậy mắt mờ bụng đói meo
Cầm hơi chiếc bánh bé teo teo
Mệt thân cái nghiệp đời tu chữ
Đói để ngày mai xóa cái nghèo!

1969*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Dối (Mr.Smile)
  • Dỗi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dỗi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Dỗi (Xuân Diệu)
  • Dối Anh Dối Cả Chính Mình (Mai Thúy Hải)
  • Dõi Bóng Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Người Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Quê Nhà (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Thiên Di (Viễn Phương)
  • Dõi Bóng Tương Tư (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Quê Tôi Bình Thuận
  • Anh Đi Đi
  • Tiếng Để Đời...
  • Em Đừng Chê Anh Lớn Tuổi
  • Nơi Ấy Em Ơi Còn Nắng Hạ
  • Biển Tím
  • Vô Tình
  • Vọng Xưa
  • Ghen
  • Nhớ Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Đình Viễn Lan
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Hue Muoi
  • NGUYỄN THÁI CƠ
  • Miên Kim
  • Đinh Lê Vũ
  • Th-Ân
  • Hoành Nho
  • Lê Quang Trạng
  • Khang Thụy
  • Minh Đan
©2026 - CungThuGian.com