Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

450 - Vào Vườn Thơ

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Lang thang trong vườn thơ
Nhìn mây lòng ngơ ngác
Hứng gió trời xào xạc
Lòng khòng ngón tay thô

Trái tim khô dại khờ
Tình hững hờ, cạn kiệt
Vầng hào quang xám xịt ...
Lơ ngơ trong vườn thơ.

30 - 9 - 2010*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ bạn muốn xem
  • Hai Mưi Năm Sau
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1913)
  • Chiếc Găng Tay
  • Giá Mà Ta
  • Giữ Lại...đi Em
  • Quá Khứ
  • Dáng Em Ngày Đó
  • Lời Con Đường Quê
  • Tình Thủy Chung
  • Ô, Hãy Dùng Rượu Để Củng Cố Đời Ta
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Đình Liên
  • Chế Lan Viên
  • Phan Tình
  • Nguyễn Công Trứ
  • Hoàng Điệp
  • Lệ Tình
  • Nguyễn Minh Hằng
  • N KhoaZet
  • Như Ly
  • Phạm Anh Dũng
©2026 - CungThuGian.com