Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

312 - Một Mình

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Đám mây trời ngừng trôi
Mưa ngậm ngùi rơi xuống

Buồn chi buồn chi mãi
Cho lòng mình chơi vơi!

1 - 1999*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Một Mình (Phùng Thiếu Minh)
  • Một Mình (Minh Tuấn)
  • Một Mình (Tạ Thăng Hùng)
  • Một Mình (Mai Thảo)
  • Một Mình (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Một Mình (Kiều Huệ)
  • Một Mình (Nguyên Phong)
  • Một Mình (Lonely)
  • Một Mình (Trần Đại - Trandaik)
  • Một Mình (Trần Thị Thủy)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Tứ Tuyệt Người Thầy
  • Gieo Một Hạt Năng Lượng Duyên Bảo Toàn Ở Trái Đất
  • Hai Vì Sao Sáng
  • Em Với Nghiệp Cầm Ca
  • Duyên Tình Mây Gió
  • Chuyển Bước
  • Đức Năng Thắng Số
  • Đi Tìm
  • Thanh Cao Hoa Vàng
  • Duyên Nợ Đôi Mình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồn Du Tử
  • Chí Thành
  • Khiếu Long
  • Tương Tư Thảo
  • Toàn Tizyl
  • Ca Dao
  • Trần Đình Sơn
  • Dế Mèn
  • Phạm Đức Toản
  • Nhã Yên
©2026 - CungThuGian.com