271

Tác giả: Thúy Lan

Đọc thơ Anh ... Em yêu từng kỷ niệm
Mỗi vần thơ đều gợi nhớ hằng đêm
Bỗng một hôm Anh trở thành thi sĩ
Em không ngăn lệ chảy mặn môi mềm

Đọc thơ Anh ...Em thương từng khoảnh khắc
Dẫu những từ Anh vận em thoáng buồn
Tim se thắt vì bài thơ ý lạ
Em vô tình , làm Anh bối rối hơn

Đọc thơ Anh … Em dặn lòng đừng khóc
Ước nguyện thầm Chúa giữ Anh bình an
Để hồn thơ sống mãi với thế gian
Và để em …

Thúy Lan

271 .... buồn vui xen lẫn nước mắt thương yêu từng đêm ...PT
Chưa phân loại
Uncategorized