199. Tan Hợp Do Duyên

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Mưa phùng gió rét lạnh căm
Đông về nhớ chuyện xa xăm bọn mình
Bên nhau như bóng với hình
Cuộc đời thay đổi lửa tình tàn phai

Hắt hiu mưa trắng đêm dài
Khẳng khiu trụi lá bóng cây trơ cành
Tình buồn vô vọng mong manh
Chập chờn giấc ngủ không thành vì ai ?

Cánh chim cô độc lạc loài
Nhớ nhung sâu thẳm xa xôi khoảng nào
Nỗi buồn cùng tận trăng sao
Ngoài môi cười nụ đớn đau tận cùng

Đang vui bổng chốc lạnh lùng
Bâng khuâng nhung nhớ mông lung giữa đời
Hợp tan tan hợp ý Trời
Do duyên do nghiệp ngàn đời không sai

Còn duyên hai đứa chung tay
Hết duyên hết nghiệp lối ai nấy về
Đường đời vạn nẻo sơn khê
Đường tình giông tố bốn bề mưa giăng

Thu đi khuyết nửa vầng trăng
Đông về lạnh giá mây vần vũ bay
Mối tình oan nghiệt đắng cay
Tàn theo năm tháng hỏi ai không buồn ?!

Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : http://poem.tkaraoke.com/14421/Huynh_Ngoc_Anh_Kiet/

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.
Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đêm, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Chưa phân loại
Uncategorized