198. Đêm Đông Hiu Quạnh

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Lạnh lùng chút gió heo may
Xoay tròn chiếc lá thu bay giao mùa
Đâu đây văng vẳng chuông chùa
Trời se se lạnh gió mùa đông sang
Thu đi đông đến vội vàng
Mưa đông bất chợt chị Hằng ngẩn ngơ
Người buồn đếm bước bâng quơ
Lối xưa hư ảo mộng mơ tan tành
Đời người kiếp sống mong manh
Khác nào chiếc lá rời cành cuối thu
Về đâu một cõi mịt mù ?!
Bâng khuâng tiếng gió vi vu não nề !
Đêm đông lạnh lẽo lê thê
Sương giăng giăng ngập lối về bến mơ
Sao thưa nhấp nháy hững hờ
Hàng cây trụi lá bơ vơ giữa trời
Đông sang lạnh giá muôn đời
Mặc cho sóng bạc trùng khơi thét gào
Nợ duyên muôn vạn kiếp nào ?
Để rồi trắc trở quặng đau cỏi lòng !
Nỗi buồn hiu quạnh đêm đông
Ai chờ ai đợi ai lòng nát tan ?!
Đường trần vạn nẻo thênh thang
Đêm đông tỉnh giấc bàng hoàng xót xa
Ngỡ như lạc giữa thiên hà
Đêm đông lành lạnh mình ta giữa đời

Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : http://poem.tkaraoke.com/14421/Huynh_Ngoc_Anh_Kiet/

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.
Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Thíc
Chưa phân loại
Uncategorized