155. Thành Phố Mộng Mơ

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Ta lang thang khắp Đồi Cù
Giữa lòng thành phố sương mù nên thơ
Xuân Hương mỹ lệ mộng mơ
Thác Prenn hùng vĩ bơ vơ thét gào
Rừng thông gió thổi lao xao
Trăm hoa khoe sắc dạt dào hương hoa
Bướm khoe đôi cánh lập loè
Tìm hoa hút mật vo ve ong bầu
Véo von chim chóc gọi nhau
Vi vu tiếng gió rừng lau xạc xào
Suối reo róc rách thì thào
Như tình nhân ở bên nhau chuyện trò
Dalat là chốn hẹn hò
Đến đây tan biến âu lo muộn phiền
Khí trời lành lạnh tự nhiên
Trời cao vắt vẻo mây biền biệt bay
Mưa phùn rã rích chiều nay
Cầu vồng ẩn hiện bóng mây tan dần
Mặt hồ gợn sóng lăn tăn
Chuông chùa thanh thoát lâng lâng lòng người
Bên nhau thiên ha vui cười
Ta bơ vơ giữa đất trời mộng mơ.


KN 1988


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Ảnh của Huỳnh Kiệt.
Chưa phân loại
Uncategorized