153. Sầu Ly Biệt

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Anh vức bút
Cắt ngang dòng suy nghĩ
Kể từ ngày
Em cất bước ra đi
Tình đôi ta
Đã hết chã còn chi
Sầu ly biệt
Cho người đi kẻ ở

Tình đã cạn
Ta không còn duyên nợ
Mặc dòng đời
Như “bèo dạt mây trôi”
Ước nguyện xưa
Vụng dại đã xa xôi
Là mộng mỵ
Vỡ tan rồi em hỡi !

Thời gian qua
Anh vẫn luôn chờ đợi
Dõi mắt theo
Hư ảo bóng chim trời
Đêm nay mưa
Hồn lạc lõng chơi vơi
Anh cãm giác
Rã rời đời hiu quạnh

Thiếu vắng em
Đêm nay trời trở lạnh
Lạnh tâm hồn
Lạnh kiếp sống mong manh
Phương trời xa
Em có lạnh như anh ?
Có ray rứt ?
Từng canh dài thao thức ?

Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : www.vitinhanhkiet.com

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.
Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Ảnh của Huỳnh Kiệt.
Chưa phân loại
Uncategorized