150. Thơ Tặng Hoài Linh

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

" Người ta đi biển có đôi , "
" em "vào "nước biển mồ côi 1 mình "


Đó là cái lẽ thường tình ,
Thôi thì có " BÁC " bên mình vẫn hơn .
Cho dù lặng lẽ cô đơn
Anh luôn có " BÁC " còn hơn mọi người
Hãy vui sống , hãy mĩm cười
Chẳng qua số phận từng người Trời ban
Kẻ đơn độc , kẻ gian nan
Kẻ thì trắc trở lầm than trong đời ...
Chẳng qua vai diễn từng người
Dù cho có khóc hay cười thế thôi ...
Mong anh sớm hết bệnh rồi
Anh hài mang lại cho đời niềm vui .
Thương anh nhiều lắm Linh ui !
Có về Rạch Giá ghé chơi em chờ !


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : www.vitinhanhkiet.com


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized