* 15 Bài - Tl -hđt Bis *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

NHỚ MÃI TÌNH XƯA
Tuổi đã vào thu ước mộng gì ?
Không còn sức hưởng được điều chi
Hoài mơ ảo dệt chùng thêm trí
Biết phận mà sao gói lại ghì .
*
Thôi rồi bóng ngả tím chiều phai
Một giấc chiêm bao cứ tưởng dài
Những khoảnh lòng nao buồn dạ tái
Đêm ngày thẳm đậm nhớ về ai...
*
Khắc khoải tình xưa một kiếp người
Ưu phiền ướt sũng lệ nhoà rơi
Buồn ơi ! Hạnh ngộ nào vun xới
Ngắm cảnh cùng nhau ngẫm chuyện đời .
*
Gian trần quả ngắn thật ai ơi
Mới đó mà xuân mãn rã rời
Bước nhỏ đưa chân lòng ngại tới
Thân già lẳng lặng đếm sao rơi...
*
Có nghĩa chi nào một chữ yêu
Hồn bay thoáng chốc hoạ mây chiều
Rồi len thẳm tận sâu lòng thiếu
Tưởng nhớ thương người chuốc chữ phiêu.
*
Sao mà dứt bỏ khối tình ngây
Mấy chục năm qua chất nặng đầy
Cố bỏ tìm quên rồi vẫn thấy
Tim nồng nỗi nhớ mãi còn đây...
-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 28/03/2017

BUỒN MƠ
{ Cho những tâm hồn chưa gặp lại cố nhân ...}
Mắt đã say tình lớp học chung
Không ai dám tỏ mộng nhau cùng
Bao mùa phượng vĩ chia tay cũng
Vẫn giữ bao tình những nhớ nhung
*
Thời gian lặng lẽ chảy qua cầu
Đã đổi qua trường khác tự lâu
Giã biệt không lời sao rõ thấu
Đành thôi khép chặt mối u sầu...
*
Nỗi nhớ trôi dần mấy chục năm
Già đi tiếc mãi thuở trăng rằm
Không lần ước hẹn tay sao nắm
Biết được quê bần cũng ghé thăm...
*
Sầu lên tóc bạc mãi khôn dừng
Cái khổ thương nhiều chẳng muốn ngưng
Những giọt mưa tuôn về gợi hứng
Ngàn thơ ảo mộng cũng thôi đừng !
*
Vẫn biết gian trần vạn nẻo xa
Làm sao có được để mặn mà
Tuôn rơi giọt lệ lăn tròn má
Cố nuốt cho lòng dịu thiết tha...
*
Người xưa mất dạng biết đâu tìm...
Bốn bể nơi nào hỡi cánh chim
Thẳm đậm buồn mơ chiều sắc tím
Trời ngơ đợi tối áng mây chìm...
-N3-Nguyễn Ngọc René - 13/04/2017


MỘNG SẦU MIỄN PHÍ
Dụng chữ khơi nguồn cố tả chơi
Vài câu góp lại nói nên lời
Cho không miễn phí đâu cần lợi
Giải trí ta tìm chút nghỉ ngơi.
*
Nâng niu chọn trắc lẫn thanh bằng
Thể loại cho vừa ý nhẹ thăng
Tốn cả bao công còn bị mắng
Lai căng chữ dốt rõ in hằng...
*
Có phải thơ là của một ai ?
Mà ta chẳng được tỏ u hoài
Niềm yêu chữ việt lòng hăng hái
Viết mãi không dừng dẫu tiếng tai...
*
Sầu lên vướng phải áng thơ tình
Rộn rã như hồn nhập chữ linh
Thử gắn vào câu cho vận chỉnh
Dầu sao tự thán chỉ riêng mình.
*
Viết mãi chi nhiều chỉ bấy nhiêu !
Xào đi nấu lại sáng trưa chiều
Vần lưng, cước vận..không còn thiếu
Tả đến thu tàn mộng có phiêu ?...
*
Thì đây đoạn cuối cũng xong rồi
Kết luận cho bài chấm dứt thôi
Hãy hẹn chiều tan nằm đợi tối
Chờ trăng ướm mộng tỏa bên đồi...
-N3-Nguyễn Ngọc René - 14/04/2017

DUYÊN TÌNH PHÔI PHA

Ngồi nghe gió cuốn mưa tuôn
Mây vờn đỉnh núi xong luồn lá bay
Bên này lòng nhớ mỗi ngày
Sang sông sáo có thường hay nhớ về ?
.
Làng xưa cảnh cũ vùng quê
Có người còn mộng lời thề xa xăm
Để rồi ngớ ngẩn trăng rằm
Thả hồn dệt ái tháng năm đợi chờ...
.
Nửa đời mải miết cơn mơ
Sầu lên khoé mắt đã mờ chốn xưa
Nỗi niềm ước cũ nay thừa
Mà sao ngây dại còn chưa xoá nhoà...
.
Cuộc tình nào trọn hương hoa
Mấy ai hạnh phúc chan hoà tim yêu
Thả hồn bay bổng sáng chiều
Sáo ơi ! Nhớ mãi cùng phiêu ngày nào...
.
Bây giờ ngồi đấy lòng nao
Duyên xưa phai nhạt ngọt ngào đã tan
Thu về lá đỗ đời tàn
Tim hoài gắn bó thở than kiếp người...
.
Rồi thì đến lúc buông lơi
Giã từ trần thế bỏ trời xuống âm
Xác kia hoà với nước ngầm
Rã tan còn cốt hòm ngâm bẽ bàng
.
Tình cờ sáo lại bay ngang
Nghĩa trang buồn thảm đôi hàng lệ rơi...
-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 26/05/2016
Chưa phân loại
Uncategorized