137. Tình Như Sương Khói

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Games nào rồi cũng over
Ảo tưởng rồi cũng bất ngờ vỡ tan
Tình tàn theo cánh thời gian
Để mớ đỗ nát ngổn ngang trong lòng

Chia ly sao khỏi chạch lòng
Tình như sương khói gió đông về chiều
Yêu nhiều ôm hận càng nhiều
Còn đâu khoảnh khắc mỹ miều bên nhau

Trong tim đọng lại nỗi đau
Tình ta dan dở đượm màu tan thương
Người đi vui với muôn phương
Người nhặt mãnh vỡ thê lương cuộc tình

Xưa ai đã hứa chung tình
Sao giờ thay đổi cho mình sót xa
Lời thề như gió thoảng qua
Thề cho ánh mắt lệ nhoà tuông rơi

Sao đêm lạc lõng cuối trời
Yêu nhau sao nở buông lời biệt ly ?
Chia tay hỏi có vui gì ?
Chia ly là hết , sầu bi vô vàn

Ai mơ ai mộng giàu sang
Tình đang nồng thắm vỡ tan mất rồi

Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : www.vitinhanhkiet.com

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.
Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized