Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1339 - Bến Mong

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Lời thương dãi tỏ tự tâm lòng
Êm ả thanh bình lắng biển đông
Xa khơi khấp khởi cánh buồm đỏ
Đón khách hồng quần cập bến mong.

7 - 10 - 2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Bến Mộng (Thiên Ân)
  • Bến Mộng (Ngô Chí Trung)
  • Bén Mộng (Thiên Ân)
  • Bến Mộng (Hoàng Thanh)
  • Bến Mộng (Minh Tường)
  • Bén Mộng Cuộc Tình (Thiên Ân)
  • Bến Mộng Nghìn Năm (Viễn Phương)
  • Bến Mộng Phôi Pha. (Minh Tuấn)
  • Bến Mộng Tà Huy (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Đò Sĩ
  • Anh Thắng Thuỵ Điển 2-0
  • Mười Hai Tháng Sáu
  • 28 Năm Xa Xứ
  • Tôi Ru Em Ngủ
  • Con Ru Mẹ Ngủ
  • Trong Cái Rủi Có Cái May
  • Nhạc Bìa
  • Gửi Đổ Phủ
  • Bâng Khuâng Viễn Xứ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Song Giang
  • Mai
  • Triều Thiên
  • LƯƠNG TÚ
  • Hoàng Sa
  • Khởi Nghiệp
  • Rin Nguyễn
  • Chu Cường (Hư Không)
  • Đường Luật - Xướng Họa
  • Bảo Minh Châu
©2025 - CungThuGian.com