Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bến Mộng

Tác giả: Hoàng Thanh

Bát ngát cung đường thắm sắc hương
Nâng đàn tấu khúc nhạc yêu thương
Em đừng ngoái lại tôi kiêu ngạo
Nhịp bước âm vang dạ vấn vương
Biển rộng rừng xanh đời viễn khách
Trầm tư cảnh giới cõi vô thường
Bi ca đổi lấy bằng hy vọng
Thảo mộc mênh mông giữa gió sương
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ươm Mầm
  • Tình Cờ
  • Gặp Nhau
  • Lá Hoàng Hôn
  • Giòng Sông Kỷ Niệm
  • Gặp Em Trên Phố
  • Dòng Đời Xuôi Ngược
  • Thu Trong Tôi
  • Sương Trắng Đồi Thông
  • Quê Tôi
Thơ tương tự
  • Bến Mộng (Thiên Ân)
  • Bến Mộng (Ngô Chí Trung)
  • Bén Mộng (Thiên Ân)
  • Bến Mộng (Minh Tường)
  • Bén Mộng Cuộc Tình (Thiên Ân)
  • Bến Mộng Nghìn Năm (Viễn Phương)
  • Bến Mộng Phôi Pha. (Minh Tuấn)
  • Bến Mộng Tà Huy (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Thương Thôi
  • Em Học Trường Kim Đồng
  • Vì Em
  • Gặp Gỡ Ma – Hồn
  • Độ Thế
  • Hoài Khúc Tháng Ba
  • Tình Lặn
  • Một Thoáng Quê Hương
  • Vì Sao Tao Chết
  • Phố Chiều Nhung Nhớ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xuan Thanh
  • Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ)
  • Trí Nguyễn Văn
  • Tây Thi
  • Quỳnh Linh
  • Vũ Việt Hùng
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
©2026 - CungThuGian.com