Bến Mộng

Tác giả: Minh Tường

Gặp lại em..càng thêm nỗi nhớ
Bởi còn ôm ấp mộng tình nhau
Tình yêu một thuở tôi say đắm
Giờ đã tàn phai nhạt sắc màu

Hối tiếc không em mình đã gặp ?
Giọt buồn rơi rụng lá tương tư
Màu xanh của lá đâu còn nữa
Héo cả vầng trăng buổi tạ từ..

Tôi muốn chia em những nụ cười
Bao lần cố nhặt những niềm vui
Để em được mãi hồng môi mắt
Giữa cõi nhân gian lạc bến đời

Em vẫn miệt mài trên góc đợi
Góc buồn trăng úa chẳng còn soi
Thương em tôi nhốt trăng vào gối
Gối mộng tìm trăng ..lạc mất rồi

Tôi níu thời gian xây bến mộng
Mộng lòng tô đẹp chút đời nhau
Dù mai lỡ bước đời xuôi ngược
Tỉnh giấc còn nghe những ngọt ngào.
Chưa phân loại
Uncategorized