Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1228 - Thiền

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Lá rồi sẽ đổ úa vàng
Tan trong hư ảo, chẳng màng … Biệt ly
Trong veo sợi nắng đương thì
Hồn nương cửa Phật - thiền vì thương yêu!

16 - 4 - 2013*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Thiền (Nguyễn Khánh Chân)
  • Thiền (Nguyễn Tấn Hưng)
  • Thiện Ác (Vũ Thành Quyết)
  • Thiền Am Bờ Vũ Trụ Hoa Ưu Đàm (Mr.Smile)
  • Thiên Ân (Thiên Ân)
  • Thiện Ân (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Thiên Ân (Chiếc " Vòng Kim Cô ")
  • Thiên An Đan Viện (Endo Anh)
  • Thiện Cảm Với Hoa Hồng! (Huyền Băng)
  • Thiên Chúa Làm Cho Tôi Một Việc Vui Cười (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Vọng Trùng Khơi
  • Ngày Hè Vui Vẻ
  • Nhị Hồ
  • Hạ Nhớ
  • Tìm Lại Người Xưa 2
  • Nhớ !!!
  • Nụ Cười Đông
  • Đến Và Đi
  • Tổ Quốc Và Em
  • Mê
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thương Giang
  • Huỳnh Hữu Hiệp
  • Lê Tấn An
  • Quang Nguyễn
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
©2026 - CungThuGian.com