Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1153 - Làm Thơ

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Cảnh tôi “tai điếc” khác người
Ê a dăm chữ - ngọng lời làm thơ
Tự tôi ngâm khúc hát ru
Mượn tình con chữ phiêu du nỗi lòng.

18 - 12 - 2012*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Làm Thơ (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Làm Thơ (Nam Toàn)
  • Làm Thơ (Donna Mai Hồng Thu)
  • Làm Thơ (Trần Bảo Kim Thư)
  • Làm Thơ (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Làm Thơ (Đỗ Hữu Tích)
  • Làm Thơ Bát Cú (Nguyễn Thuyền)
  • Làm Thơ Cho Đỡ Buồn (Trường Phong)
  • Làm Thơ Có Dễ Dàng (Trần Minh Hiền)
  • Làm Thơ Lục Bát Có Hoa Văn (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Yêu Vẫn Đẹp
  • Máy Bay Đang Bay
  • Sầu Lắng
  • Mùa Tình Yêu
  • Mười Năm Chiếc Bóng
  • Chuyến Đò Cửu Long
  • Phương Xa Khóc Mẹ
  • Lửa Tình Yêu
  • Một Chiều Đông
  • Mùa Hè Của Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhạc Thơ
  • Đan Dương
  • Nguyên Phong
  • Thúc Sinh
  • Phạm Nguyễn Như Anh
  • Tâm Vô Hối
  • Nguyễn Thanh Khê
  • Lưu Trọng Lư
  • Nguyễn Thị Giáng Châu
  • Bình Trần
©2025 - CungThuGian.com