1089 - Tôi Khóc

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Tôi khóc cho tôi - số phận mình
Cùng người tôi khóc kiếp phù sinh
Hạt bụi không tên lòng vũ trụ
Bể trầm xô đẩy nỗi mưu sinh

Tôi khóc những ai bệnh hiểm nguy
Không may, tai họa chuốc sầu bi
Định mệnh cung đời bao hoạn nạn
Nỗi đau! Nào biết đặng vân vi

Tôi khóc trẻ thơ kiếp cút côi
Bơ vơ đói lạnh nẻo đường đời
Ngày mai biết bước về đâu nữa
Đắng lệ lòng tôi, biết nào vơi!

Muôn năm tôi khóc những dân lành
Chân đất đầu trần phận thảo dân
Một nắng hai sương hiền ẩn nhẫn
Lộc đời ghẻ lạnh sướt công danh

Cùng ai tôi khóc cho quê hương
Bão tố liên miên suốt dặm trường
Bối rối trùng khơi bờ ảo ảnh
Lênh đênh mơ mộng giữa trùng dương …

28 - 9 - 2012*
Chưa phân loại
Uncategorized