Xuân Viễn Xứ

Tác giả: Nguyễn Tâm

Nghe trong tiếng gió xuân đưa
Còn dăm ngày nữa là vừa ba mươi
Ngoài trời cảnh sắc kém tươi
Đón xuân xa xứ đã mười mấy năm

Mùa này lạnh rét căm căm
Vài con én nhỏ còn nằm ngủ say
Bao lần xuân trước tới nay
Mai đào chẳng có xuân này cũng không

Nhìn xa sương xuống mà trông
Cho xuân đừng cứ cô phòng mãi thôi
Ước rằng xuân ấm bờ môi
Quẩn quanh sau trước đứng ngồi mình ên

Dẫu gì đến hẹn lại lên
Xuân mang niềm nhớ cho bền thệ xưa
Niên thời tóc trắng lưa thưa
Lòng đương nặng mối xuân vừa lại mang

Ngoài kia phủ tuyết chưa tan
Giọt buồn vương đọng bên hàng cây khô
Dòng đời cứ mãi nhấp nhô
Nên xuân đeo kiếp hải hồ tha phương

Nguyện cầu xuân thắm yêu thương
Cho quên những lúc vô thường nhân sinh
Cuối đầu suy ngẫm lặng thinh
Mùa xuân gửi chút chân tình vào xuân !

01 - 24 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized